1
Phục truyền luật lệ 1:30-31
Thánh Kinh: Bản Phổ thông
CHÚA là Thượng Đế sẽ đi trước và chiến đấu cho các ngươi như Ngài đã làm tại Ai-cập mà chính mắt các ngươi đã thấy. Còn trong sa mạc các ngươi đã thấy CHÚA là Thượng Đế bồng ẵm các ngươi như cha bế con. Ngài đã mang các ngươi an toàn đến đây.”
Compare
Explore Phục truyền luật lệ 1:30-31
2
Phục truyền luật lệ 1:11
Ta cầu xin CHÚA là Thượng Đế của tổ phụ các ngươi gia tăng dân số các ngươi gấp ngàn lần và thực hiện những điều kỳ diệu Ngài đã hứa.
Explore Phục truyền luật lệ 1:11
3
Phục truyền luật lệ 1:6
“CHÚA là Thượng Đế nói cùng chúng ta trên núi Si-nai rằng, Các ngươi đã ở núi nầy khá lâu rồi.
Explore Phục truyền luật lệ 1:6
4
Phục truyền luật lệ 1:8
Ta đã cấp đất nầy cho các ngươi, nên hãy đi vào mà chiếm lấy. CHÚA đã hứa cùng tổ tiên các ngươi là Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp và con cháu họ.”
Explore Phục truyền luật lệ 1:8
5
Phục truyền luật lệ 1:17
Khi phân xử phải tỏ ra công bằng với mọi người; đừng thiên vị bên nào, cũng đừng sợ ai, vì quyết định của các ngươi do Thượng Đế mà đến. Những trường hợp khó khăn thì trình lên cho ta phân xử.”
Explore Phục truyền luật lệ 1:17
Home
Bible
Plans
Videos