1
Thi 5:12
Kinh Thánh Bản Dịch Mới
Lạy CHÚA, vì chính Ngài ban phước cho người công chính; Lấy ơn bao phủ họ như cái khiên.
Compare
Explore Thi 5:12
2
Thi 5:3
Lạy CHÚA, mỗi buổi sáng Ngài nghe tiếng tôi, Mỗi buổi sáng tôi dâng lời khẩn nguyện và trông đợi.
Explore Thi 5:3
3
Thi 5:11
Nhưng tất cả những ai trú ẩn nơi Ngài sẽ mừng rỡ, ca hát mãi mãi. Xin bảo vệ họ để những người yêu mến danh Ngài được hân hoan trong Ngài.
Explore Thi 5:11
4
Thi 5:8
Lạy CHÚA, vì cớ các kẻ thù tôi, Xin hướng dẫn tôi bằng sự công chính của Ngài, Xin san bằng đường lối Ngài trước mặt tôi.
Explore Thi 5:8
5
Thi 5:2
Hỡi vua và Đức Chúa Trời tôi, Xin hãy nghe tiếng kêu van của tôi, Vì tôi cầu nguyện cùng Ngài.
Explore Thi 5:2
Home
Bible
Plans
Videos