1
Giăng 7:38
Thánh Kinh: Bản Phổ thông
Người nào tin ta thì suối nước sống sẽ tuôn tràn từ tấm lòng người ấy như Thánh Kinh đã viết.”
Karşılaştır
Giăng 7:38 keşfedin
2
Giăng 7:37
Vào ngày cuối cùng và cũng là ngày quan trọng nhất của kỳ lễ, Chúa Giê-xu đứng dậy kêu lên rằng, “Ai khát hãy đến cùng ta mà uống.
Giăng 7:37 keşfedin
3
Giăng 7:39
Ngài muốn nói đến Thánh Linh. Lúc bấy giờ Thánh Linh chưa đến trên ai vì Chúa Giê-xu chưa được hiển vinh. Nhưng sau đó những người tin Ngài sẽ nhận Thánh Linh.
Giăng 7:39 keşfedin
4
Giăng 7:24
Đừng phán đoán theo bề ngoài mà hãy phán đoán cho đúng.”
Giăng 7:24 keşfedin
5
Giăng 7:18
Ai dạy theo ý riêng thì chỉ tìm vinh dự cho mình thôi. Nhưng ai tìm vinh dự cho Đấng sai mình đến là người ngay thật, trong người ấy không có điều gì giả dối.
Giăng 7:18 keşfedin
6
Giăng 7:16
Chúa Giê-xu đáp, “Những điều ta dạy không phải tự ta mà do Đấng đã sai ta đến.
Giăng 7:16 keşfedin
7
Giăng 7:7
Thế gian không thể ghét các em được, nhưng thế gian ghét anh vì anh chỉ ra những điều ác họ làm.
Giăng 7:7 keşfedin
Ana Sayfa
Kutsal Kitap
Okuma Planları
Videolar