
Tôi đã nghiện ma túy hơn 10 năm và đánh mất tất cả. Tôi thậm chí đã cố tình dùng thuốc quá liều, vì cảm thấy mình không còn mục đích để sống nữa. Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì về Đức Chúa Trời, vì tôi đầy tức giận và cay đắng. Tôi lạc lối, cô đơn và không biết làm thế nào để thay đổi cuộc đời mình. Vấn đề mà lúc đó tôi không nhận ra không phải là “làm sao để thay đổi cuộc đời tôi”, mà là “Ai là có thể thay đổi cuộc đời tôi”.
Khoảng hai năm trở lại đây, tôi đã nhìn thấy sự thay đổi trong chính mình mà tôi chỉ có thể nói rằng mọi điều này đến từ Chúa Giê-xu. Qua phần Câu Kinh Thánh Mỗi Ngày, Hướng Dẫn Kinh Thánh và các Kế hoạch đọc Kinh Thánh, tôi vui mừng được đến gần Đức Chúa Trời hơn và gây dựng nền tảng đức tin mình nơi Ngài. Tôi nhận được thông báo Câu Kinh Thánh Mỗi Ngày, và điều đó nhắc nhở tôi đọc Kinh Thánh mỗi buổi sáng. Giờ đây, khi nhìn lại, tôi nhận ra rằng Ngài đã ở bên tôi mọi lúc, chờ đợi tôi mở lòng để Ngài bước vào.