1
Giôn 1:3
Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011
Nhưng Giô-na đứng dậy bỏ trốn qua Tạt-si để lánh mặt CHÚA. Ông đi xuống Giốp-pa; gặp một chiếc tàu sắp sửa đi Tạt-si, ông trả tiền vé, rồi xuống tàu để đi Tạt-si với họ hầu lánh mặt CHÚA.
So sánh
Khám phá Giôn 1:3
2
Giôn 1:17
Tuy nhiên CHÚA đã chuẩn bị sẵn một con cá lớn để nuốt Giô-na, và Giô-na ở trong bụng cá ba ngày ba đêm.
Khám phá Giôn 1:17
3
Giôn 1:12
Ông trả lời, “Hãy bắt tôi và quăng tôi xuống biển, biển sẽ yên lặng cho các ông, vì tôi biết rằng tại tôi mà các ông gặp phải trận bão lớn này.”
Khám phá Giôn 1:12
Trang chủ
Kinh Thánh
Kế hoạch
Video