1
Lu 22:42
Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011
“Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin Cha cất chén này khỏi Con. Dầu vậy, không theo ý Con, mà xin ý Cha được nên.” [
So sánh
Khám phá Lu 22:42
2
Lu 22:32
Nhưng Ta đã cầu nguyện cho ngươi, để ngươi không mất đức tin. Phần ngươi, sau khi ngươi quay lại, hãy làm vững mạnh anh chị em ngươi.”
Khám phá Lu 22:32
3
Lu 22:19
Kế đó Ngài lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, đưa cho họ, và nói, “Đây là thân thể Ta vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều này để nhớ Ta.”
Khám phá Lu 22:19
4
Lu 22:20
Tương tự, sau khi ăn, Ngài lấy chén và bảo, “Chén này là giao ước mới trong huyết Ta, vì các ngươi mà đổ ra.
Khám phá Lu 22:20
5
Lu 22:44
Trong cơn thống khổ Ngài cầu nguyện tha thiết, mồ hôi Ngài toát ra như những giọt máu nhỏ xuống đất.]
Khám phá Lu 22:44
6
Lu 22:26
Nhưng các ngươi thì chẳng như vậy. Người lớn nhất giữa các ngươi phải trở nên như người non kém nhất, và người lãnh đạo phải như người phục vụ.
Khám phá Lu 22:26
7
Lu 22:34
Nhưng Ngài đáp, “Hỡi Phi-rơ, Ta nói với ngươi, hôm nay trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối không biết Ta ba lần.”
Khám phá Lu 22:34
Trang chủ
Kinh Thánh
Kế hoạch
Video