1
Thi 2:8
Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011
Hãy cầu xin Ta, Ta sẽ ban các nước cho Con làm cơ nghiệp, Các nơi tận cùng trái đất cho Con làm tài sản.
So sánh
Khám phá Thi 2:8
2
Thi 2:12
Hãy đầu phục và yêu kính Con, Kẻo Ngài nổi giận mà các người sẽ bị diệt vong trong đường lối mình, Vì cơn giận của Ngài có thể bừng lên trong chốc lát. Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài.
Khám phá Thi 2:12
3
Thi 2:2-3
Các vua thế gian nổi dậy, Và các lãnh tụ nghị luận với nhau để chống lại CHÚA, Và nghịch lại Đấng được xức dầu của Ngài. Chúng nói với nhau rằng, “Chúng ta hãy bứt đứt xiềng xích của họ; Chúng ta hãy dứt bỏ các dây trói buộc của họ.”
Khám phá Thi 2:2-3
4
Thi 2:10-11
Vậy, hỡi các vua, khá khôn ngoan. Hỡi các lãnh tụ thế gian, khá nghe lời răn bảo: Hãy phụng sự CHÚA với lòng kính sợ; Khá vừa vui và cũng vừa run.
Khám phá Thi 2:10-11
Trang chủ
Kinh Thánh
Kế hoạch
Video