1
Giê 13:23
Kinh Thánh Bản Dịch Mới
Người Ê-thi-ô-bi có đổi được mầu da, Con beo có đổi được đốm nó không? Các ngươi cũng vậy, đã quen làm ác, Có thể nào làm lành được?
So sánh
Khám phá Giê 13:23
2
Giê 13:16
Xin ông bà dâng vinh quang cho CHÚA, Đức Chúa Trời mình, Trước khi Ngài cho bóng tối phủ xuống, Trước khi chân ông bà vấp phải Các sườn núi vào lúc trời chạng vạng, Trước khi Ngài biến ánh sáng ông bà trông đợi Ra bóng tối tử vong dày đặc.
Khám phá Giê 13:16
3
Giê 13:10
Dân gian ác này từ chối không chịu vâng lời Ta, sống theo lòng cứng cỏi mình, phụng sự và thờ lạy các thần khác; chúng sẽ giống như dải thắt lưng này, không dùng vào việc chi được nữa
Khám phá Giê 13:10
4
Giê 13:15
“Xin nghe đây, xin lắng tai, Đừng kiêu ngạo, Vì CHÚA đã phán!
Khám phá Giê 13:15
Trang chủ
Kinh Thánh
Kế hoạch
Video