1
Giôn 1:3
Kinh Thánh Bản Dịch Mới
Tuy nhiên, Giô-na chuẩn bị trốn qua Tạc-sít để tránh mặt CHÚA. Ông xuống cảng Gia-phô, gặp một chiếc tàu đi Tạc-sít. Ông mua vé, xuống tàu đi Tạc-sít cùng với thủy thủ đoàn, để tránh mặt CHÚA.
So sánh
Khám phá Giôn 1:3
2
Giôn 1:17
Nhưng CHÚA sắm sẵn một con cá lớn nuốt chửng Giô-na. Giô-na ở trong bụng cá ba ngày ba đêm.
Khám phá Giôn 1:17
3
Giôn 1:12
Giô-na đáp: “Các anh cứ bắt tôi quăng xuống biển, rồi biển sẽ lặng cho các anh, vì tôi biết chính vì tôi mà các anh mắc phải trận bão dữ dội này.”
Khám phá Giôn 1:12
Trang chủ
Kinh Thánh
Kế hoạch
Video