1
Thi 61:1-2
Kinh Thánh Bản Dịch Mới
Lạy Đức Chúa Trời, xin nghe tiếng kêu van của tôi, Xin lắng nghe lời cầu nguyện của tôi. Từ nơi tận cùng quả đất Tôi sẽ kêu cầu Ngài khi tôi ngã lòng. Xin dẫn tôi đến núi đá cao hơn tôi.
So sánh
Khám phá Thi 61:1-2
2
Thi 61:3
Vì Ngài là nơi trú ẩn cho tôi, Là ngọn tháp kiên cố chống lại kẻ thù.
Khám phá Thi 61:3
3
Thi 61:4
Xin cho tôi ở trong trại Ngài mãi mãi, Và trú ẩn an toàn dưới cánh Ngài. Sê-la
Khám phá Thi 61:4
Trang chủ
Kinh Thánh
Kế hoạch
Video