Biểu tượng Ứng dụng Kinh Thánh
Biểu tượng Tìm kiếm

Khải 1:7-8

Khải 1:7-8 BD2011

Kìa, Ngài đến với các đám mây. Mọi mắt sẽ nhìn thấy Ngài, ngay cả những kẻ đã đâm Ngài cũng sẽ thấy; tất cả các chi tộc trên đất sẽ than khóc vì cớ Ngài. Thật đúng vậy. A-men. Chúa là Đức Chúa Trời phán, “Ta là An-pha và Ô-mê-ga, Đấng Hiện Là, Đấng Đã Là, và Đấng Sắp Đến, Đấng Toàn Năng.”

Hình ảnh câu Kinh Thánh cho Khải 1:7-8

Khải 1:7-8 - Kìa, Ngài đến với các đám mây. Mọi mắt sẽ nhìn thấy Ngài, ngay cả những kẻ đã đâm Ngài cũng sẽ thấy; tất cả các chi tộc trên đất sẽ than khóc vì cớ Ngài. Thật đúng vậy. A-men. Chúa là Đức Chúa Trời phán, “Ta là An-pha và Ô-mê-ga, Đấng Hiện Là, Đấng Đã Là, và Đấng Sắp Đến, Đấng Toàn Năng.”Khải 1:7-8 - Kìa, Ngài đến với các đám mây. Mọi mắt sẽ nhìn thấy Ngài, ngay cả những kẻ đã đâm Ngài cũng sẽ thấy; tất cả các chi tộc trên đất sẽ than khóc vì cớ Ngài. Thật đúng vậy. A-men. Chúa là Đức Chúa Trời phán, “Ta là An-pha và Ô-mê-ga, Đấng Hiện Là, Đấng Đã Là, và Đấng Sắp Đến, Đấng Toàn Năng.”