Biểu tượng Ứng dụng Kinh Thánh
Biểu tượng Tìm kiếm

Ê-sai 40:28-31

Ê-sai 40:28-31 BPT

Chắc hẳn các ngươi biết. Chắc chắn các ngươi đã nghe. CHÚA là Thượng Đế hằng hữu, Đấng tạo nên thế giới. Ngài không mệt mỏi hay cần nghỉ ngơi. Không ai hiểu được sự khôn ngoan Ngài. Ngài ban sức mạnh cho kẻ mệt mỏi, thêm năng lực cho kẻ yếu đuối. Dù cho trẻ thơ cũng mệt mỏi cần nghỉ ngơi, cho đến người trẻ tuổi cũng vấp ngã. Nhưng ai trông cậy CHÚA sẽ sung sức. Họ sẽ cất lên như chim phượng hoàng tung cánh trên trời; chạy mà không biết mệt; đi mà không đuối sức.

Hình ảnh câu Kinh Thánh cho Ê-sai 40:28-31

Ê-sai 40:28-31 - Chắc hẳn các ngươi biết. Chắc chắn các ngươi đã nghe. CHÚA là Thượng Đế hằng hữu, Đấng tạo nên thế giới. Ngài không mệt mỏi hay cần nghỉ ngơi. Không ai hiểu được sự khôn ngoan Ngài. Ngài ban sức mạnh cho kẻ mệt mỏi, thêm năng lực cho kẻ yếu đuối. Dù cho trẻ thơ cũng mệt mỏi cần nghỉ ngơi, cho đến người trẻ tuổi cũng vấp ngã. Nhưng ai trông cậy CHÚA sẽ sung sức. Họ sẽ cất lên như chim phượng hoàng tung cánh trên trời; chạy mà không biết mệt; đi mà không đuối sức.Ê-sai 40:28-31 - Chắc hẳn các ngươi biết. Chắc chắn các ngươi đã nghe. CHÚA là Thượng Đế hằng hữu, Đấng tạo nên thế giới. Ngài không mệt mỏi hay cần nghỉ ngơi. Không ai hiểu được sự khôn ngoan Ngài. Ngài ban sức mạnh cho kẻ mệt mỏi, thêm năng lực cho kẻ yếu đuối. Dù cho trẻ thơ cũng mệt mỏi cần nghỉ ngơi, cho đến người trẻ tuổi cũng vấp ngã. Nhưng ai trông cậy CHÚA sẽ sung sức. Họ sẽ cất lên như chim phượng hoàng tung cánh trên trời; chạy mà không biết mệt; đi mà không đuối sức.