I Cô-rinh-tô 13:2
I Cô-rinh-tô 13:2 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Dù tôi có ân tứ nói tiên tri, hiểu biết mọi điều nhiệm mầu của Thượng Đế và thông biết đủ thứ, dù tôi có đức tin có thể dời núi được nhưng nếu không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì.
Chia sẻ
Đọc I Cô-rinh-tô 13I Cô-rinh-tô 13:2 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Dầu tôi được ơn nói tiên-tri, cùng biết đủ các sự mầu-nhiệm và mọi sự hay-biết; dầu tôi có cả đức-tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu-thương, thì tôi chẳng ra gì.
Chia sẻ
Đọc I Cô-rinh-tô 13I Cô-rinh-tô 13:2 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Dù tôi được ân tứ nói tiên tri và hiểu biết tất cả mọi huyền nhiệm cũng như tri thức, dù tôi có tất cả đức tin đến nỗi có thể dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi vẫn không là gì cả.
Chia sẻ
Đọc I Cô-rinh-tô 13I Cô-rinh-tô 13:2 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Dù tôi được ơn nói tiên tri, hiểu biết mọi huyền nhiệm, hay quán thông mọi ngành tri thức, dù tôi có đức tin di chuyển cả đồi núi, nhưng thiếu tình yêu, tôi vẫn là con người vô dụng.
Chia sẻ
Đọc I Cô-rinh-tô 13