I Cô-rinh-tô 3:7
I Cô-rinh-tô 3:7 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Vậy, người trồng, kẻ tưới, đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên.
Chia sẻ
Đọc I Cô-rinh-tô 3I Cô-rinh-tô 3:7 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Cho nên người trồng, kẻ tưới đều không quan trọng gì, chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên mới quan trọng.
Chia sẻ
Đọc I Cô-rinh-tô 3I Cô-rinh-tô 3:7 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Người trồng, người tưới đều không quan trọng, vì chính Đức Chúa Trời làm cho cây lớn lên.
Chia sẻ
Đọc I Cô-rinh-tô 3I Cô-rinh-tô 3:7 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Người trồng, kẻ tưới không đáng kể gì cả. Người quan trọng là Đấng làm cho lớn lên.
Chia sẻ
Đọc I Cô-rinh-tô 3