I Sa-mu-ên 15:11
I Sa-mu-ên 15:11 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
“Ta rất tiếc là đã cho Sau-lơ làm vua, vì người đã không vâng lời Ta.” Sa-mu-ên vô cùng đau buồn khi nghe điều này nên ông đã khóc với Chúa Hằng Hữu suốt đêm.
Chia sẻ
Đọc I Sa-mu-ên 15I Sa-mu-ên 15:11 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Ta hối-hận vì đã lập Sau-lơ làm vua; bởi người đã xây-bỏ ta, không làm theo lời ta. Sa-mu-ên buồn-rầu, kêu-cầu cùng Đức Giê-hô-va trọn đêm.
Chia sẻ
Đọc I Sa-mu-ên 15I Sa-mu-ên 15:11 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
“Ta hối tiếc đã lập Sau-lơ làm vua, vì người đã bỏ, không theo Ta, và không thi hành mạng lệnh Ta.” Ông Sa-mu-ên giận lắm, ông kêu cầu CHÚA suốt đêm.
Chia sẻ
Đọc I Sa-mu-ên 15I Sa-mu-ên 15:11 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
“Ta rất tiếc đã lập Sau-lơ làm vua vì người không còn theo ta hay vâng mệnh lệnh ta.” Sa-mu-ên cũng rất buồn bực cho nên ông kêu la cùng CHÚA suốt đêm.
Chia sẻ
Đọc I Sa-mu-ên 15