I Sa-mu-ên 7:12
I Sa-mu-ên 7:12 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Sau việc đó Sa-mu-ên dựng một tảng đá giữa Mích-ba và Sên. Ông gọi tảng đá đó là Ê-bên-ê-xe vì ông bảo, “CHÚA đã giúp chúng ta đến chỗ nầy.”
Chia sẻ
Đọc I Sa-mu-ên 7I Sa-mu-ên 7:12 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Bấy giờ, Sa-mu-ên lấy một hòn đá, dựng lên giữa khoảng Mích-ba và Sen, đặt tên là Ê-bên-Ê-xe. Vì người nói rằng: Đức Giê-hô-va đã cứu-giúp chúng tôi đến bây giờ.
Chia sẻ
Đọc I Sa-mu-ên 7I Sa-mu-ên 7:12 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Ông Sa-mu-ên dựng một tảng đá giữa Mích-ba và Sen Ông nói: “CHÚA đã cứu giúp chúng ta đến chốn này.” Và ông gọi tên tảng đá là Ê-bên Ê-xe.
Chia sẻ
Đọc I Sa-mu-ên 7I Sa-mu-ên 7:12 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Sa-mu-ên lấy một tảng đá dựng quãng giữa Mích-pa và Sen, đặt tên đá là Ê-bên-ê-xe, (nghĩa là “đá giúp đỡ”), vì ông nói: “Chúa Hằng Hữu đã cứu giúp chúng ta.”
Chia sẻ
Đọc I Sa-mu-ên 7