II Cô-rinh-tô 5:6-7
II Cô-rinh-tô 5:6-7 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Vậy, chúng ta hằng đầy lòng tin-cậy, và biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân-thể nầy thì cách xa Chúa — vì chúng ta bước đi bởi đức-tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy.
Chia sẻ
Đọc II Cô-rinh-tô 5II Cô-rinh-tô 5:6-7 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Vì thế, chúng ta luôn luôn tin tưởng và biết rằng khi nào còn sống trong nhà của thân xác thì chúng ta xa cách Chúa. Vì chúng ta sống bởi đức tin, chứ không phải bởi điều mắt thấy.
Chia sẻ
Đọc II Cô-rinh-tô 5II Cô-rinh-tô 5:6-7 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Vậy, chúng ta đầy lòng tin tưởng, biết rằng hễ bao lâu còn mang thân xác này, chúng ta còn xa ngày về nhà trên trời. Chúng ta sống nhờ đức tin chứ không nhờ mắt thấy.
Chia sẻ
Đọc II Cô-rinh-tô 5II Cô-rinh-tô 5:6-7 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Cho nên chúng tôi rất bạo dạn. Chúng tôi biết rằng khi còn sống trong thân xác nầy thì cách xa Chúa. Chúng ta sống bằng đức tin, không phải bằng mắt thấy.
Chia sẻ
Đọc II Cô-rinh-tô 5