Công-vụ 10:34-35
Công-vụ 10:34-35 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Phi-e-rơ nói: “Bây giờ, tôi biết chắc chắn Đức Chúa Trời không thiên vị ai. Bất cứ dân tộc nào, hễ ai kính sợ Chúa và làm điều công chính, Chúa đều tiếp nhận.
Chia sẻ
Đọc Công-vụ 10Công-vụ 10:34-35 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Phi-e-rơ bèn mở miệng nói rằng: Quả thật, ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vị-nể ai, nhưng trong các dân, hễ ai kính-sợ Ngài và làm sự công-bình, thì nấy được đẹp lòng Chúa.
Chia sẻ
Đọc Công-vụ 10Công-vụ 10:34-35 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Phê-rơ bắt đầu nói: “Bây giờ, tôi ý thức rằng Đức Chúa Trời thật chẳng thiên vị ai, nhưng trong tất cả các dân tộc, hễ ai kính sợ Ngài và làm điều công chính đều được Ngài hài lòng.
Chia sẻ
Đọc Công-vụ 10Công-vụ 10:34-35 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Phia-rơ bắt đầu nói, “Bây giờ tôi hiểu rằng Thượng Đế đối với mọi người như nhau. Bất kỳ nước nào, hễ ai thờ kính Ngài và làm điều phải thì Ngài chấp nhận.
Chia sẻ
Đọc Công-vụ 10