Công-vụ 7:60 - So sánh Tất cả các Bản dịch
Công-vụ 7:60 VIE1925 (Kinh Thánh Tiếng Việt 1925)
Đoạn, người quì xuống, kêu lớn tiếng rằng: Lạy Chúa, xin đừng đổ tội nầy cho họ! Người vừa nói lời đó rồi, thì ngủ.
Chia sẻ
Công-vụ 7 VIE1925Công-vụ 7:60 VIE2010 (Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010)
Rồi ông quỳ xuống, kêu lớn: “Lạy Chúa, xin đừng quy tội nầy cho họ!” Vừa dứt lời thì ông ngủ.
Chia sẻ
Công-vụ 7 VIE2010Công-vụ 7:60 KTHD (Kinh Thánh Hiện Đại)
Rồi ông quỳ xuống, kêu lớn tiếng: “Lạy Chúa, xin đừng quy tội này cho họ!” Vừa dứt lời, ông tắt thở.
Chia sẻ
Công-vụ 7 KTHDCông-vụ 7:60 BPT (Thánh Kinh: Bản Phổ thông)
Ông quì gối xuống và kêu lớn, “Lạy Chúa, xin đừng đổ tội nầy trên họ.” Sau khi nói xong, Ê-tiên qua đời.
Chia sẻ
Công-vụ 7 BPTCông-vụ 7:60 NVB (Kinh Thánh Bản Dịch Mới)
Rồi ông quỳ xuống, kêu xin rất lớn tiếng: “Lạy Chúa, xin đừng quy tội này cho họ!” Cầu nguyện như thế xong thì ông ngủ.
Chia sẻ
Công-vụ 7 NVBCông-vụ 7:60 BD2011 (Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011)
Khi quỵ xuống, ông kêu lớn tiếng, “Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ.” Nói như vậy xong ông an giấc.
Chia sẻ
Công-vụ 7 BD2011