Đa-ni-ên 3:19
Đa-ni-ên 3:19 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Bấy giờ, vua Nê-bu-cát-nết-sa cả giận, biến sắc mặt nghịch cùng Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô; và cất tiếng truyền đốt lò lửa nóng gấp bảy lần hơn lúc bình-thường đã đốt.
Chia sẻ
Đọc Đa-ni-ên 3Đa-ni-ên 3:19 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Đến đây, vua Nê-bu-cát-nết-sa biến sắc vì giận Sa-đơ-rắc, Mê-sác, và A-bết Nê-gô. Vua ra lệnh đốt lò lửa nóng hơn bình thường gấp bảy lần
Chia sẻ
Đọc Đa-ni-ên 3Đa-ni-ên 3:19 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Vua Nê-bu-cát-nết-sa vô cùng giận dữ, biến sắc mặt, nhìn Sa-đơ-rắc, Mê-sác, và A-bết-nê-gô với thái độ đổi hẳn. Vua ra lệnh thêm nhiên liệu cho lò lửa tăng nhiệt độ gấp bảy lần
Chia sẻ
Đọc Đa-ni-ên 3Đa-ni-ên 3:19 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Vua Nê-bu-cát-nết-xa nổi trận lôi đình và đổi thái độ đối với Sa-đơ-rắc, Mê-sác, và A-bết-nê-gô. Vua ra lệnh đốt lò lửa nóng gấp bảy lần hơn bình thường.
Chia sẻ
Đọc Đa-ni-ên 3