Truyền-đạo 5:15
Truyền-đạo 5:15 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Mình lọt ra khỏi lòng mẹ trần-truồng thể nào, ắt sẽ trở về thể ấy, và về các huê-lợi của sự lao-khổ mình, chẳng có vật gì tay mình đem theo được.
Chia sẻ
Đọc Truyền-đạo 5Truyền-đạo 5:15 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Người mở mắt chào đời với hai bàn tay trắng, Nhắm mắt lìa đời, trắng đôi bàn tay. Người ra đi, trong tay chẳng mang theo được gì Do công lao khó nhọc mình làm ra.
Chia sẻ
Đọc Truyền-đạo 5Truyền-đạo 5:15 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Tất cả chúng ta lìa đời trần truồng với hai bàn tay trắng như trong ngày chúng ta sinh ra. Chúng ta không thể mang gì theo được.
Chia sẻ
Đọc Truyền-đạo 5Truyền-đạo 5:15 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Người sinh ra đời với hai tay không, rồi chết buông xuôi với hai tay trắng. Làm việc cực nhọc lúc còn sống, đến khi qua đời rồi cũng để lại y như lúc chào đời.
Chia sẻ
Đọc Truyền-đạo 5