Xuất Ê-díp-tô Ký 32:30
Xuất Ê-díp-tô Ký 32:30 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Ngày mai, Môi-se nói cùng dân-sự rằng: Các ngươi đã phạm một tội rất trọng; song bây giờ ta lên đến Đức Giê-hô-va, có lẽ ta sẽ được chuộc tội các ngươi chăng.
Chia sẻ
Đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 32Xuất Ê-díp-tô Ký 32:30 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Qua ngày hôm sau, Môi-se nói với dân chúng: “Anh chị em đã phạm một trọng tội. Nhưng tôi sẽ lên với CHÚA, có lẽ tôi có thể chuộc tội cho anh chị em.”
Chia sẻ
Đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 32Xuất Ê-díp-tô Ký 32:30 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Ngày hôm sau, Môi-se bảo dân chúng: “Anh chị em đã phạm tội nặng nề. Nhưng bây giờ tôi sẽ lên núi cầu khẩn Chúa Hằng Hữu, mong Ngài tha tội cho anh chị em.”
Chia sẻ
Đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 32Xuất Ê-díp-tô Ký 32:30 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Hôm sau Mô-se bảo dân chúng, “Các ngươi đã phạm tội tầy đình. Nhưng bây giờ tôi sẽ lên gặp CHÚA. Tôi sẽ cố gắng van xin để may ra CHÚA sẽ xóa tội các ngươi.”
Chia sẻ
Đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 32