Ê-xê-chi-ên 18:23
Ê-xê-chi-ên 18:23 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Chúa Giê-hô-va phán rằng: Ta há có vui chút nào về sự chết của kẻ dữ sao? Há chẳng thà vui về sự nó xây-bỏ đường-lối mình và nó sống sao?
Chia sẻ
Đọc Ê-xê-chi-ên 18Ê-xê-chi-ên 18:23 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
CHÚA tuyên bố: Chẳng lẽ Ta lại vui vì sự chết của kẻ ác? Ta há không muốn nó ăn năn con đường ác của mình và sống sao?
Chia sẻ
Đọc Ê-xê-chi-ên 18Ê-xê-chi-ên 18:23 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Chúa Hằng Hữu Chí Cao phán: Các ngươi nghĩ rằng Ta vui thích khi thấy người ác chết sao? Không phải vậy! Ta chỉ muốn chúng ăn năn để được sống.
Chia sẻ
Đọc Ê-xê-chi-ên 18Ê-xê-chi-ên 18:23 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Ta thật không muốn thấy kẻ ác chết, CHÚA là Thượng Đế phán vậy. Ta muốn nó bỏ lối ác và sống.
Chia sẻ
Đọc Ê-xê-chi-ên 18