Ê-xê-chi-ên 37:1-2
Ê-xê-chi-ên 37:1-2 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Tôi cảm biết quyền năng CHÚA trên tôi và Thần Linh CHÚA mang tôi đi rồi đặt tôi xuống giữa một thung lũng. Ở đó đầy xương người. Ngài dẫn tôi đi giữa đống xương, tôi thấy vô số xương, tất cả đều khô lắm.
Ê-xê-chi-ên 37:1-2 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Tay của Đức Giê-hô-va đặt trên ta; Ngài dắt ta ra trong Thần Đức Giê-hô-va, và đặt ta giữa trũng: nó đầy những hài-cốt. Đoạn Ngài khiến ta đi vòng quanh những hài-cốt ấy; nầy, có nhiều lắm trên đồng trũng đó, và đều là khô lắm.
Ê-xê-chi-ên 37:1-2 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Tay của CHÚA ở trên tôi; bởi Thần của CHÚA, Ngài đem tôi ra, đặt tôi ở giữa một thung lũng; thung lũng ấy đầy hài cốt. Ngài dẫn tôi đi vòng quanh các hài cốt đó; kìa, có rất nhiều hài cốt trên mặt thung lũng và rất khô.
Ê-xê-chi-ên 37:1-2 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Tay Chúa Hằng Hữu đặt trên tôi và Thần của Chúa Hằng Hữu đưa tôi vào một thung lũng đầy xương khô. Chúa dắt tôi đi quanh giữa các hài cốt phủ đầy thung lũng. Chúng bị phân tán khắp nơi trên đất và hoàn toàn khô kiệt.
Ê-xê-chi-ên 37:1-2 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)
Tay của CHÚA ở trên tôi. Ngài đem tôi ra bằng Thần của CHÚA và đặt tôi ở giữa một thung lũng đầy những hài cốt khô. Ngài đưa tôi đi một vòng xem những hài cốt khô ấy, và này, những hài cốt khô nhiều vô kể, nằm la liệt khắp nơi trong thung lũng, và chúng thảy đều rất khô.
Ê-xê-chi-ên 37:1-2 Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010 (VIE2010)
Tay của Đức Giê-hô-va đặt trên tôi; Ngài dắt tôi ra bởi Thần Đức Giê-hô-va và đặt tôi giữa thung lũng; thung lũng ấy đầy những hài cốt. Ngài dẫn tôi đi vòng quanh những hài cốt ấy. Kìa, có rất nhiều hài cốt trong thung lũng đó, và các hài cốt ấy rất khô.