Ê-xê-chi-ên 39:25
Ê-xê-chi-ên 39:25 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Nên CHÚA là Thượng Đế phán: Bây giờ ta sẽ mang dân Gia-cốp trở về từ chốn lưu đày và ta sẽ tỏ lòng nhân ái trên toàn dân Ít-ra-en. Vì ta sẽ phục hồi danh thánh ta.
Chia sẻ
Đọc Ê-xê-chi-ên 39Ê-xê-chi-ên 39:25 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nay ta sẽ đem những kẻ phu-tù của Gia-cốp trở về; ta sẽ thương-xót cả nhà Y-sơ-ra-ên, và vì danh thánh ta mà nổi ghen.
Chia sẻ
Đọc Ê-xê-chi-ên 39Ê-xê-chi-ên 39:25 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Cho nên, CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Nay Ta sẽ phục hồi vận mệnh của Gia-cốp và thương xót cả nhà Y-sơ-ra-ên. Ta cũng sẽ ghen cho danh thánh của Ta.
Chia sẻ
Đọc Ê-xê-chi-ên 39Ê-xê-chi-ên 39:25 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
“Vậy bây giờ, đây là điều Chúa Hằng Hữu Chí Cao phán: Ta sẽ chấm dứt cuộc lưu đày của dân Ta; Ta thương xót toàn dân Ít-ra-ên, vì Ta hết sức bảo vệ Danh Thánh Ta!
Chia sẻ
Đọc Ê-xê-chi-ên 39