Sáng-thế Ký 1:11
Sáng-thế Ký 1:11 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Đức Chúa Trời phán: “Đất phải sinh cây cỏ; cỏ kết hạt và cây kết quả có hạt tùy theo loại” thì có như vậy.
Chia sẻ
Đọc Sáng-thế Ký 1Sáng-thế Ký 1:11 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Đức Chúa Trời phán: “Đất phải sinh thảo mộc—cỏ kết hạt tùy theo loại, và cây kết quả có hạt tùy theo loại.” Liền có như thế.
Chia sẻ
Đọc Sáng-thế Ký 1Sáng-thế Ký 1:11 Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010 (VIE2010)
Đức Chúa Trời phán: “Đất phải sinh cây cỏ: cỏ kết hạt giống, cây trên đất tùy theo loại mà ra trái và kết hạt,” thì có như vậy.
Chia sẻ
Đọc Sáng-thế Ký 1Sáng-thế Ký 1:11 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đất phải sanh cây-cỏ; cỏ kết hột giống, cây-trái kết quả, tùy theo loại mà có hột giống trong mình trên đất; thì có như vậy.
Chia sẻ
Đọc Sáng-thế Ký 1