Sáng-thế Ký 1:29
Sáng-thế Ký 1:29 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Đức Chúa Trời phán: “Này, Ta cho các con mọi loài cỏ kết hạt trên mặt đất và mọi loài cây kết quả có hạt để dùng làm lương thực.
Chia sẻ
Đọc Sáng-thế Ký 1Sáng-thế Ký 1:29 Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010 (VIE2010)
Đức Chúa Trời lại phán: “Nầy, Ta sẽ ban cho các con mọi thứ cỏ kết hạt mọc khắp mặt đất, cùng mọi loài cây ra trái có hạt. Đó sẽ là thức ăn cho các con.
Chia sẻ
Đọc Sáng-thế Ký 1Sáng-thế Ký 1:29 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Đức Chúa Trời lại phán rằng: Nầy, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất, và các loài cây sanh quả có hột giống; ấy sẽ là đồ-ăn cho các ngươi.
Chia sẻ
Đọc Sáng-thế Ký 1Sáng-thế Ký 1:29 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Đức Chúa Trời phán: “Ta ban cho các ngươi mọi thứ rau cỏ kết hạt mọc trên đất và mọi thứ cây cối sinh quả kết hạt, để dùng làm thực phẩm cho các ngươi.
Chia sẻ
Đọc Sáng-thế Ký 1