Sáng-thế Ký 2:23
Sáng-thế Ký 2:23 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
A-đam nói: “Đây là xương của xương tôi, thịt của thịt tôi, nên được gọi là ‘người nữ’ vì từ người nam mà ra.”
Chia sẻ
Đọc Sáng-thế Ký 2Sáng-thế Ký 2:23 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Người nam nói, “Đây là con người mà xương là do xương tôi ra, thân thể cũng do thân thể tôi mà ra. Tôi sẽ gọi nàng là ‘đàn bà’ vì nàng ra từ người đàn ông.”
Chia sẻ
Đọc Sáng-thế Ký 2Sáng-thế Ký 2:23 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)
Bấy giờ A-đam nói, “Cuối cùng tôi cũng có được một người; Người này có xương từ xương tôi mà ra, và thịt từ thịt tôi mà ra; Người này sẽ được gọi là người nữ, Vì người này đã từ người nam mà ra.”
Chia sẻ
Đọc Sáng-thế Ký 2Sáng-thế Ký 2:23 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
A-đam nói rằng: Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có.
Chia sẻ
Đọc Sáng-thế Ký 2