Sáng-thế Ký 37:3
Sáng-thế Ký 37:3 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Vả, Y-sơ-ra-ên thương-yêu Giô-sép hơn những con trai khác, vì là con muộn mình, nên may cho chàng một cái áo dài có nhiều sắc.
Chia sẻ
Đọc Sáng-thế Ký 37Sáng-thế Ký 37:3 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Gia-cốp thương Giô-sép hơn các con khác, vì là con sinh ra lúc Gia-cốp đã cao tuổi. Gia-cốp cho Giô-sép món quà đặc biệt: một cái áo choàng nhiều màu sặc sỡ.
Chia sẻ
Đọc Sáng-thế Ký 37Sáng-thế Ký 37:3 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Gia-cốp yêu thương Giô-sép hơn các con khác vì Giô-sép sinh ra lúc ông đã cao tuổi. Một hôm, Gia-cốp cho Giô-sép món quà đặc biệt—một cái áo choàng nhiều màu sặc sỡ.
Chia sẻ
Đọc Sáng-thế Ký 37Sáng-thế Ký 37:3 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Vì Giô-xép ra đời khi cha cậu đã cao tuổi nên được cha là Ít-ra-en thương hơn các con trai khác. Ông may cho Giô-xép một cái áo đẹp dài tay.
Chia sẻ
Đọc Sáng-thế Ký 37