Sáng-thế Ký 39:6
Sáng-thế Ký 39:6 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Người giao hết của-cải mình cho Giô-sép coi-sóc, chẳng lo đến việc nào nữa, trừ ra các phần vật-thực của mình ăn mà thôi. Vả, Giô-sép hình-dung đẹp-đẽ, mặt-mày tốt-tươi.
Chia sẻ
Đọc Sáng-thế Ký 39Sáng-thế Ký 39:6 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)
Vậy ông trao mọi sự ông có vào tay Giô-sép, rồi chẳng bận tâm lo nghĩ gì đến nữa, ngoại trừ việc thích ăn món gì mà thôi. Vả, Giô-sép là người có thân hình đẹp đẽ và gương mặt đẹp trai.
Chia sẻ
Đọc Sáng-thế Ký 39Sáng-thế Ký 39:6 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Chủ giao thác cho Giô-sép coi tất cả gia sản mình, không cần gì lo đến, chỉ lưu ý đến thực phẩm mình ăn. Giô-sép là người vạm vỡ, đẹp trai.
Chia sẻ
Đọc Sáng-thế Ký 39Sáng-thế Ký 39:6 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
vì thế ông giao trọn mọi việc cho Giô-sép, không cần bận tâm đến việc nhà nữa, ông chỉ còn chọn món ăn thích khẩu mà thôi! Giô-sép là một thanh niên rất đẹp trai
Chia sẻ
Đọc Sáng-thế Ký 39