Sáng-thế Ký 42:7
Sáng-thế Ký 42:7 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Giô-sép thấy, nhìn biết các anh mình; nhưng giả làm mặt lạ cùng họ, nói một cách xẳng rằng: Các ngươi ở đâu đến? Đáp rằng: Ở xứ Ca-na-an đến đặng mua lúa.
Chia sẻ
Đọc Sáng-thế Ký 42Sáng-thế Ký 42:7 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Thấy họ, Giô-sép nhận ra ngay nhưng giả vờ không biết và gay gắt hỏi: “Các anh ở đâu tới?” Họ đáp: “Chúng tôi từ Ca-na-an đến mua lúa.”
Chia sẻ
Đọc Sáng-thế Ký 42Sáng-thế Ký 42:7 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Khi thấy họ, Giô-xép nhận ra ngay nhưng giả bộ không biết. Ông gắt gỏng hỏi, “Các anh ở đâu tới?” Họ trả lời, “Dạ chúng tôi từ xứ Ca-na-an đến để mua lương thực.”
Chia sẻ
Đọc Sáng-thế Ký 42Sáng-thế Ký 42:7 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)
Khi thấy các anh của ông, Giô-sép nhận ra họ ngay, nhưng ông làm ra vẻ như người xa lạ và nói chuyện với họ cách gắt gỏng. Ông hỏi họ, “Các ngươi từ đâu đến?” Họ đáp, “Chúng tôi từ xứ Ca-na-an đến để mua lương thực.”
Chia sẻ
Đọc Sáng-thế Ký 42