Sáng-thế Ký 44:1
Sáng-thế Ký 44:1 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Giô-sép ra lệnh cho quản gia: “Hãy đổ thật nhiều lúa cho họ, sức họ chở được bao nhiêu, cứ đổ đầy bấy nhiêu. Còn bạc mua lúa cứ trả lại vào bao mỗi người.
Chia sẻ
Đọc Sáng-thế Ký 44Sáng-thế Ký 44:1 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Sau đó Giô-xép ra lệnh cho quản gia. Ông bảo, “Hãy đổ thóc đầy bao của họ, họ mang được bao nhiêu cho họ bấy nhiêu, rồi bỏ lại tiền của họ trong bao.
Chia sẻ
Đọc Sáng-thế Ký 44Sáng-thế Ký 44:1 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Giô-sép bèn truyền lịnh cho quản-gia rằng: Hễ các người đó chở nổi bao nhiêu, thì hãy đổ lương-thực cho họ đầy bao bấy nhiêu, rồi để bạc của mỗi người lại nơi miệng bao họ.
Chia sẻ
Đọc Sáng-thế Ký 44Sáng-thế Ký 44:1 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Giô-sép ra chỉ thị cho quản gia: “Những người đó chở được bao nhiêu thì hãy đổ đầy lương thực trong bao họ bấy nhiêu, rồi để bạc của mỗi người lại trong bao của họ.
Chia sẻ
Đọc Sáng-thế Ký 44