Sáng-thế Ký 46:29
Sáng-thế Ký 46:29 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Giô-sép lên xe đi đón Ít-ra-ên, cha mình, tại Gô-sen. Khi gặp nhau, ông ôm cha khóc một hồi lâu.
Chia sẻ
Đọc Sáng-thế Ký 46Sáng-thế Ký 46:29 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)
Giô-sép lên xe của ông và đi lên gặp I-sơ-ra-ên cha ông tại Gô-sen. Ông đến ra mắt cha ông và gục đầu vào cổ cha ông và khóc một hồi lâu.
Chia sẻ
Đọc Sáng-thế Ký 46Sáng-thế Ký 46:29 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Giô-sép thắng xe đi lên Gô-sen, đón Y-sơ-ra-ên, cha mình. Người ra mắt cha, ôm choàng lấy người và khóc một hồi lâu.
Chia sẻ
Đọc Sáng-thế Ký 46Sáng-thế Ký 46:29 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Giô-sép đã chuẩn bị xe sẵn sàng và đến xứ Gô-sen đón Y-sơ-ra-ên, cha mình. Vừa thấy cha, Giô-sép ôm choàng lấy cha mình mà khóc rất lâu.
Chia sẻ
Đọc Sáng-thế Ký 46