Sáng-thế Ký 6:7
Sáng-thế Ký 6:7 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ hủy-diệt khỏi mặt đất loài người mà ta đã dựng nên, từ loài người cho đến loài súc-vật, loài côn-trùng, loài chim trời; vì ta tự-trách đã dựng nên các loài đó.
Chia sẻ
Đọc Sáng-thế Ký 6Sáng-thế Ký 6:7 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Chúa Hằng Hữu phán: “Ta sẽ xóa sạch khỏi mặt đất loài người Ta đã sáng tạo, từ loài người cho đến loài thú, loài bò sát, và loài chim trời. Ta tiếc đã tạo ra chúng nó.”
Chia sẻ
Đọc Sáng-thế Ký 6Sáng-thế Ký 6:7 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)
Vì thế CHÚA phán, “Ta sẽ xóa sạch loài người Ta đã dựng nên khỏi mặt đất – loài người, loài súc vật, loài bò sát, và luôn cả loài chim bay trên trời. Ta lấy làm ân hận vì đã dựng nên chúng.”
Chia sẻ
Đọc Sáng-thế Ký 6Sáng-thế Ký 6:7 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
CHÚA phán: “Ta sẽ quét sạch khỏi mặt đất mọi loài Ta đã tạo nên, cả loài người lẫn thú vật, loài bò sát và chim trời, vì Ta hối tiếc đã dựng nên chúng.”
Chia sẻ
Đọc Sáng-thế Ký 6