A-ghê 2:5
A-ghê 2:5 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
‘Khi các ngươi ra khỏi Ai-cập ta đã hứa cùng các ngươi, và bây giờ Thần linh ta cũng ở giữa các ngươi, cho nên đừng sợ.’
Chia sẻ
Đọc A-ghê 2A-ghê 2:5 Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010 (VIE2010)
‘Theo lời Ta phán hứa trong giao ước lập với các con khi các con ra khỏi Ai Cập, và Thần Ta vẫn ở giữa các con, nên các con đừng sợ hãi.’
Chia sẻ
Đọc A-ghê 2A-ghê 2:5 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Lời giao-ước mà ta lập với các ngươi khi các ngươi ra khỏi Ê-díp-tô cùng Thần ta ở giữa các ngươi: Chớ sợ-hãi.
Chia sẻ
Đọc A-ghê 2A-ghê 2:5 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Đấy là lời Ta đã giao ước với các ngươi khi các ngươi ra khỏi Ai-cập. Thần Linh Ta vẫn ngự giữa các ngươi, chớ kinh sợ.
Chia sẻ
Đọc A-ghê 2