Ê-sai 38:1
Ê-sai 38:1 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Vào lúc ấy, vua Ê-xê-chia bị bệnh sắp chết. Tiên tri I-sa, con trai A-mốt, đến nói với vua rằng: “CHÚA phán thế này: Hãy sắp đặt nhà ngươi vì ngươi sẽ chết, không sống được.”
Ê-sai 38:1 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)
Trong lúc ấy Ê-xê-chia bị bịnh và sắp qua đời. Tiên tri Ê-sai con của A-mô đến thăm ông và nói, “CHÚA phán thế này: Hãy sắp xếp việc nhà của ngươi, vì ngươi sẽ qua đời chứ không sống nữa đâu.”
Ê-sai 38:1 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Trong lúc đó, Ê-xê-chia lâm bịnh hầu chết; đấng tiên-tri Ê-sai, con trai A-mốt, đến chầu vua, và tâu rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy sắp-đặt nhà ngươi vì ngươi hầu chết, không sống được nữa.
Ê-sai 38:1 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Trong thời gian Ê-xê-chia bị bệnh nặng gần chết thì Tiên tri Y-sai, con A-mốt đến thăm vua. Ông truyền cho vua sứ điệp này: “Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán: ‘Vua nên xếp đặt mọi việc trong gia đình vì vua sắp qua đời. Vua không sống được nữa.’ ”