Ê-sai 38:3
Ê-sai 38:3 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Người cầu nguyện: “Lạy CHÚA, con cầu xin Ngài, xin nhớ lại thể nào con đã bước đi trung tín trước mặt Ngài, hết lòng theo Ngài và làm những điều tốt lành trước mặt Ngài;” thế rồi vua Ê-xê-chia khóc lớn tiếng.
Chia sẻ
Đọc Ê-sai 38Ê-sai 38:3 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)
Ông nói, “Lạy CHÚA, con cầu xin Ngài nhớ đến con, thể nào con đã bước đi trước mặt Ngài cách trung tín và trọn lòng thành; con đã hết sức làm những điều tốt đẹp trước mắt Ngài.” Rồi Ê-xê-chia bật lên khóc nức nở.
Chia sẻ
Đọc Ê-sai 38Ê-sai 38:3 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Hỡi Đức Giê-hô-va, xin nhớ rằng tôi đã lấy lòng chân-thật trọn-lành đi trước mặt Chúa, và đã làm điều lành trước mặt Ngài! Đoạn, Ê-xê-chia khóc dầm-dề.
Chia sẻ
Đọc Ê-sai 38Ê-sai 38:3 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
“Lạy Chúa Hằng Hữu, con nài xin Ngài nhớ lại con vẫn sống trung tín với Chúa và làm điều ngay trước mặt Ngài.” Rồi Ê-xê-chia đau khổ và khóc thảm thiết.
Chia sẻ
Đọc Ê-sai 38