Ê-sai 45:7
Ê-sai 45:7 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)
Ta đã tạo ra ánh sáng và dựng nên bóng tối; Ta ban cho bình an và cũng khiến cho bị tai họa; Ta là CHÚA, Đấng làm nên mọi sự ấy.
Chia sẻ
Đọc Ê-sai 45Ê-sai 45:7 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Ấy chính ta là Đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối-tăm, làm ra sự bình-an và dựng nên sự tai-vạ; chính ta, là Đức Giê-hô-va, làm mọi sự đó.
Chia sẻ
Đọc Ê-sai 45Ê-sai 45:7 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Ta làm thành ánh sáng, tạo ra bóng tối; Ta làm cho thái bình và tạo ra tai họa. Ta là CHÚA, Đấng làm mọi sự này.
Chia sẻ
Đọc Ê-sai 45Ê-sai 45:7 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Ta tạo ánh sáng và bóng tối. Ta ban hòa bình và tai ương. Ta, Chúa Hằng Hữu, đã làm các việc ấy.”
Chia sẻ
Đọc Ê-sai 45