Ê-sai 52:7
Ê-sai 52:7 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Những kẻ đem tin tốt, rao sự bình-an, đem tin tốt về phước-lành, rao sự cứu-chuộc, bảo Si-ôn rằng: Đức Chúa Trời ngươi trị-vì, chân của những kẻ ấy trên các núi xinh-đẹp là dường nào!
Chia sẻ
Đọc Ê-sai 52Ê-sai 52:7 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Chân của người đem tin mừng Trên các núi xinh đẹp biết bao! Tức là người công bố bình an, Loan báo tin lành, Công bố sự cứu rỗi; Là người nói với Si-ôn rằng: “Đức Chúa Trời ngươi cai trị.”
Chia sẻ
Đọc Ê-sai 52Ê-sai 52:7 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Trên khắp núi cao đồi cả, gót chân những người báo tin mừng, tin mừng hòa bình và cứu rỗi, tin về Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên tể trị!
Chia sẻ
Đọc Ê-sai 52Ê-sai 52:7 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Người trèo qua các núi để rao tin mừng quả thật xinh đẹp, đó là người loan tin hòa bình và mang tin mừng, người loan báo sự cứu rỗi và bảo Xi-ôn rằng, “Thượng Đế ngươi là Vua.”
Chia sẻ
Đọc Ê-sai 52