Ê-sai 6:5
Ê-sai 6:5 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Tôi kêu lên, “Thôi, đời tôi tàn rồi. Tôi không tinh sạch, ở giữa một dân không tinh sạch, vì tôi đã thấy Vua, là CHÚA Toàn năng.”
Chia sẻ
Đọc Ê-sai 6Ê-sai 6:5 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Bấy giờ tôi nói: Khốn-nạn cho tôi! Xong đời tôi rồi! Vì tôi là người có môi dơ-dáy, ở giữa một dân có môi dơ-dáy, bởi mắt tôi đã thấy Vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn-quân!
Chia sẻ
Đọc Ê-sai 6Ê-sai 6:5 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Tôi nói: “Khốn nạn cho tôi! Tôi chết mất! Vì tôi là người có môi bẩn thỉu, sống giữa một dân có môi bẩn thỉu; vì mắt tôi đã thấy Vua, tức là CHÚA Vạn Quân.”
Chia sẻ
Đọc Ê-sai 6Ê-sai 6:5 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Thấy thế, tôi thốt lên: “Khốn khổ cho tôi! Đời tôi hết rồi! Vì tôi là người tội lỗi. Tôi có môi miệng dơ bẩn, và sống giữa một dân tộc môi miệng dơ bẩn. Thế mà tôi dám nhìn Vua là Chúa Hằng Hữu Vạn Quân.”
Chia sẻ
Đọc Ê-sai 6