Gia-cơ 1:14-15
Gia-cơ 1:14-15 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Nhưng mỗi người bị cám-dỗ khi mắc tư-dục xui-giục mình. Đoạn, lòng tư-dục cưu-mang, sanh ra tội-ác; tội-ác đã trọn, sanh ra sự chết.
Chia sẻ
Đọc Gia-cơ 1Gia-cơ 1:14-15 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Nhưng mỗi người bị dục vọng mình lôi cuốn và quyến rũ. Dục vọng thai nghén sinh ra tội lỗi; tội lỗi trưởng thành sinh ra sự chết.
Chia sẻ
Đọc Gia-cơ 1Gia-cơ 1:14-15 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Chính những tư tưởng, dục vọng xấu xa trong con người thôi thúc, tạo ra sự cám dỗ. Tư tưởng xấu xa sẽ biến thành hành động tội lỗi; tội lỗi phát triển đem lại cái chết.
Chia sẻ
Đọc Gia-cơ 1Gia-cơ 1:14-15 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Người ta bị cám dỗ khi dục vọng xấu xa bên trong thúc đẩy họ lầm lạc và khiến họ sập bẫy. Dục vọng đó đưa đến tội lỗi, tội lỗi sinh sôi nẩy nở và dẫn đến sự chết.
Chia sẻ
Đọc Gia-cơ 1