Giăng 10:18
Giăng 10:18 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Không ai cướp nổi mạng sống Ta, nhưng chính Ta tự hiến. Ta có quyền hy sinh tánh mạng và có quyền lấy lại. Đây là mạng lệnh Ta nhận từ Cha Ta.”
Chia sẻ
Đọc Giăng 10Giăng 10:18 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho; ta có quyền phó sự sống, và có quyền lấy lại; ta đã lãnh mạng-lịnh nầy nơi Cha ta.
Chia sẻ
Đọc Giăng 10Giăng 10:18 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Không ai có quyền giết Ta. Ta tình nguyện hy sinh. Ta có quyền hy sinh tính mạng và có quyền lấy lại. Vì Cha đã bảo Ta thi hành lệnh ấy.”
Chia sẻ
Đọc Giăng 10Giăng 10:18 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Không ai cướp mạng sống ta được. Ta tình nguyện hi sinh mạng sống mình. Ta có quyền hi sinh mạng sống và có quyền lấy lại. Đó là điều Cha ta bảo ta làm.”
Chia sẻ
Đọc Giăng 10