Giăng 14:1
Giăng 14:1 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Lòng các ngươi chớ hề bối-rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa.
Chia sẻ
Đọc Giăng 14Giăng 14:1 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
“Đừng để tâm trí các con bị bối rối. Đã tin Đức Chúa Trời, các con cũng hãy tin Ta nữa.
Chia sẻ
Đọc Giăng 14Giăng 14:1 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
“Lòng các con đừng xao xuyến. Các con đang tin cậy Đức Chúa Trời thể nào, hãy tin Ta thể ấy.
Chia sẻ
Đọc Giăng 14Giăng 14:1 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Chúa Giê-xu bảo các môn đệ, “Lòng các con chớ nên lo âu. Hãy tin Thượng Đế, cũng hãy tin ta nữa.
Chia sẻ
Đọc Giăng 14Giăng 14:1 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)
“Lòng các ngươi đừng bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, và hãy tin Ta nữa.
Chia sẻ
Đọc Giăng 14