Giăng 4:11
Giăng 4:11 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)
Bà ấy nói với Ngài, “Thưa ông, ông không có gàu, còn giếng thì sâu. Vậy ông lấy đâu ra được nước hằng sống ấy?
Chia sẻ
Đọc Giăng 4Giăng 4:11 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Người đàn-bà thưa: Hỡi Chúa, Chúa không có gì mà múc, và giếng thì sâu, vậy bởi đâu có nước sống ấy?
Chia sẻ
Đọc Giăng 4Giăng 4:11 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Thiếu phụ tiếp lời: “Thưa ông, gàu ông không có mà giếng lại sâu, làm sao ông múc được nước trường sinh đó?
Chia sẻ
Đọc Giăng 4Giăng 4:11 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Chị hỏi: “Thưa ông, giếng thì sâu mà ông không có gàu dây gì cả, làm sao ông múc được nước sống đó?
Chia sẻ
Đọc Giăng 4