Giăng 8:12
Giăng 8:12 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Sau đó Chúa Giê-xu nói chuyện với dân chúng. Ngài tuyên bố, “Ta là ánh sáng của trần gian. Ai theo ta sẽ không sống trong tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống.”
Chia sẻ
Đọc Giăng 8Giăng 8:12 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế-gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối-tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.
Chia sẻ
Đọc Giăng 8Giăng 8:12 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Đức Giê-su lại phán: “Chính Ta là ánh sáng của thế giới, người nào theo Ta sẽ không còn đi trong tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống.”
Chia sẻ
Đọc Giăng 8Giăng 8:12 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Sau đó, Chúa Giê-xu dạy dân chúng: “Ta là nguồn sáng cho nhân loại. Người nào theo Ta, sẽ không quờ quạng trong bóng tối, nhưng có ánh sáng sự sống soi đường.”
Chia sẻ
Đọc Giăng 8