Gióp 25:5-6
Gióp 25:5-6 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Kìa, mặt trăng không chiếu sáng, Các ngôi sao chẳng tinh-sạch tại trước mặt Ngài thay: Phương chi loài người vốn giống như con sâu, Và con-cái loài người giống như một con giòi-bọ!
Chia sẻ
Đọc Gióp 25Gióp 25:5-6 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Nếu ngay cả mặt trăng cũng không sáng đủ, Các ngôi sao cũng không tinh đủ dưới mắt Ngài, Huống chi người phàm, loài dòi bọ, Và con cái người, chỉ là giống côn trùng?
Chia sẻ
Đọc Gióp 25Gióp 25:5-6 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Đức Chúa Trời vinh quang hơn mặt trăng, Ngài chiếu sáng hơn các vì sao. Huống chi con người, một loài giòi bọ; con cái loài người, một giống côn trùng.”
Chia sẻ
Đọc Gióp 25Gióp 25:5-6 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Thậm chí mặt trăng cũng không sáng đủ các ngôi sao cũng chưa tinh sạch trước mặt Ngài. Huống hồ con người ta! Họ chỉ như côn trùng. Chẳng khác nào loài dòi bọ!”
Chia sẻ
Đọc Gióp 25