Giô-suê 10:8
Giô-suê 10:8 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Chớ sợ, vì ta đã phó chúng nó vào tay ngươi, chẳng còn một ai đứng nổi trước mặt ngươi được.
Chia sẻ
Đọc Giô-suê 10Giô-suê 10:8 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
CHÚA phán bảo Giô-suê: “Con đừng sợ chúng nó; Ta đã giao nạp chúng nó vào tay con. Không ai trong chúng nó chống lại con được đâu.”
Chia sẻ
Đọc Giô-suê 10Giô-suê 10:8 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Chúa Hằng Hữu phán bảo Giô-suê: “Đừng sợ, vì Ta nạp tính mạng họ vào tay con, không ai kháng cự với con được.”
Chia sẻ
Đọc Giô-suê 10Giô-suê 10:8 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
CHÚA phán cùng Giô-suê, “Đừng sợ các đạo quân đó vì ta sẽ trao chúng vào tay con. Không đạo quân nào có thể thắng nổi con được.”
Chia sẻ
Đọc Giô-suê 10