Lu-ca 19:5-6
Lu-ca 19:5-6 Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010 (VIE2010)
Khi Đức Chúa Jêsus đến chỗ ấy thì ngước mắt lên và phán với ông: “Hỡi Xa-chê, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải ở lại nhà của ngươi.” Xa-chê vội vàng trèo xuống và mừng rỡ tiếp rước Ngài.
Chia sẻ
Đọc Lu-ca 19Lu-ca 19:5-6 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Đức Chúa Jêsus đến chỗ ấy, ngước mắt lên mà phán rằng: Hỡi Xa-chê, hãy xuống cho mau, vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi. Xa-chê vội-vàng xuống và mừng rước Ngài.
Chia sẻ
Đọc Lu-ca 19Lu-ca 19:5-6 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Khi đến chỗ ấy, Đức Giê-su nhìn lên bảo: “Xa-chê, hãy xuống mau vì hôm nay Ta phải ghé lại nhà con!” Xa-chê vội vàng tụt xuống, mừng rỡ tiếp đón Ngài.
Chia sẻ
Đọc Lu-ca 19Lu-ca 19:5-6 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Khi Chúa Giê-xu đến nơi ấy, Ngài nhìn lên Xa-chê và gọi đích danh ông: “Xa-chê! Xuống mau! Hôm nay Ta sẽ làm khách tại nhà ông.” Xa-chê vội vàng nhảy xuống, mừng rỡ rước Chúa Giê-xu về nhà.
Chia sẻ
Đọc Lu-ca 19