Lu-ca 2:13
Lu-ca 2:13 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
Bỗng-chúc có muôn-vàn thiên-binh với thiên-sứ đó ngợi-khen Đức Chúa Trời rằng
Chia sẻ
Đọc Lu-ca 2Lu-ca 2:13 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
Bỗng nhiên, một đạo thiên binh xuất hiện cùng với thiên sứ ấy, ca ngợi Đức Chúa Trời
Chia sẻ
Đọc Lu-ca 2Lu-ca 2:13 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
Thình lình, vô số các thiên sứ hiện ra, hợp với thiên sứ ấy ca ngợi Đức Chúa Trời
Chia sẻ
Đọc Lu-ca 2Lu-ca 2:13 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
Rồi một đoàn thiên sứ rất đông từ thiên đàng nhập cùng với vị thiên sứ đầu tiên, ca vang lời chúc tụng Thượng Đế
Chia sẻ
Đọc Lu-ca 2Lu-ca 2:13 Kinh Thánh Tiếng Việt, Bản Dịch 2011 (BD2011)
Thình lình muôn vàn thiên binh hiện ra, hiệp cùng vị thiên sứ đó trỗi tiếng ca ngợi Đức Chúa Trời rằng
Chia sẻ
Đọc Lu-ca 2