Lu-ca 22:42-43
Lu-ca 22:42-43 Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VIE1925)
rằng: Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén nầy khỏi tôi! Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chớ không theo ý tôi!… Có một thiên-sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài, mà thêm sức cho Ngài.
Chia sẻ
Đọc Lu-ca 22Lu-ca 22:42-43 Kinh Thánh Bản Dịch Mới (NVB)
“Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này khỏi Con! Dầu vậy, xin đừng theo ý Con, nhưng xin ý Cha được nên!” Một thiên sứ từ trời hiện đến thêm sức cho Ngài.
Chia sẻ
Đọc Lu-ca 22Lu-ca 22:42-43 Kinh Thánh Hiện Đại (KTHD)
“Thưa Cha, nếu Cha vui lòng, xin cho Con khỏi uống chén này. Nhưng xin ý Cha được thực hiện, chứ không theo ý Con.” Lúc ấy, một thiên sứ đến thêm sức cho Ngài.
Chia sẻ
Đọc Lu-ca 22Lu-ca 22:42-43 Thánh Kinh: Bản Phổ thông (BPT)
“Thưa Cha, nếu Cha muốn, xin lấy ly đau khổ nầy đi. Nhưng hãy làm theo ý Cha chứ không phải theo ý con.” Có một thiên sứ từ trời hiện đến thêm sức cho Ngài.
Chia sẻ
Đọc Lu-ca 22